Ông Zelensky bàng hoàng trước đòn giáng bất ngờ Mỹ giáng vào Ukraine
Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa đánh chặn sang Trung Đông, vốn được cho là để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, Kênh 24 của Ukraine trích lời Tổng thống Zelensky cho biết.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi lớn lên trong một căn nhà tập thể cũ kỹ trên phố Lò Đúc (Hà Nội). Cầu thang hẹp, hành lang chỉ đủ hai người tránh nhau, mùa hè thì nóng hầm hập, mùa đông gió rít qua khe cửa. Thế mà căn nhà ấy vẫn là nơi lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất đời tôi – bởi ở đó có cha mẹ tôi, có tiếng cười của tôi và em gái mỗi khi chơi trò trốn tìm, có cả những buổi chiều mưa mẹ đun nước lá sả xông cho cả nhà.
Cha tôi là người Hà Nội gốc – cái gốc mà sau này tôi mới hiểu là sự chỉn chu đến từng chi tiết, là cách nói năng từ tốn, là thói quen đọc báo giấy mỗi sáng, và là thứ tình yêu dành cho Hà Nội không bao giờ lên tiếng nhưng luôn hiện hữu.
Cha ít nói. Nhưng mỗi lần nói về Hà Nội, giọng ông lại trầm xuống như đang lắng nghe chính tiếng lòng mình.
Có lần, khi tôi hỏi: "Sao bố không vào Sài Gòn sống với bác Hùng như mẹ từng khuyên?", ông chỉ khẽ cười: "Bởi vì bố sợ... không nghe thấy tiếng chuông chùa Trấn Quốc mỗi chiều".
Hồi đó tôi chưa hiểu nhiều. Nhưng giờ, khi đã sống xa Hà Nội gần 10 năm, tôi mới biết cái tiếng chuông ấy không chỉ là âm thanh. Nó là ký ức, là thời gian, là gạch nối giữa hiện tại và quá khứ.
Cha làm công nhân sửa máy in ở Nhà in Báo Nhân Dân. Ông thường về muộn, người dính mùi mực in và mồ hôi. Mỗi khi về đến cửa, ông lại gọi tôi bằng giọng trìu mến: “Con trai của bố, hôm nay con có ngoan không đấy?”.
Hồi đó, tôi không nghĩ Hà Nội có gì đẹp. Trường lớp bụi bặm, chợ thì ồn ào, tiếng rao bánh mì, bánh giò cứ chen nhau khắp phố. Nhưng cha tôi bảo: "Hà Nội không cần phải ồn ào để nổi bật. Nó chỉ cần là chính nó."
Khi tôi học lớp 6, Hà Nội bắt đầu thay đổi. Những cửa hàng liên doanh mọc lên. Xe máy Dream, xe Cub 81 chen chúc nhau trên phố. Những biển hiệu bắt đầu có thêm chữ tiếng Anh. Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu của văn minh. Nhưng cha tôi chỉ trầm ngâm: "Thay đổi là điều tất yếu. Nhưng điều quan trọng là con có còn giữ được cái cốt lõi hay không".
Có lần, tôi thấy cha lau lại bộ ấm chén sứ cổ. Mẹ bảo: “Để làm gì đâu, uống nước thì ly nhựa cho tiện” Cha vẫn cặm cụi: “Uống trà thì phải pha bằng ấm tử sa, rót vào chén sứ, mới giữ được hồn của lá chè” Tôi không hiểu “hồn” là gì, mãi sau này mới biết đó là tinh tế của một đời sống biết thưởng thức.
Cha tôi là một người Hà Nội cũ. Nhưng trong chính sự cũ kỹ ấy, tôi tìm thấy cả một thế giới mà người ta hôm nay ít khi chạm tới: Sự yên tĩnh, lòng tôn trọng, và cả vẻ đẹp của những điều nhỏ bé.
Cha thường dắt tôi đi bộ qua phố Phan Đình Phùng – nơi hai hàng sấu già trải lá mỗi độ thu sang. Ông chỉ tay: “Con nhìn kìa, lá sấu rụng như vàng trên phố”. Tôi bật cười: “Lá thì làm gì mà quý như vàng” Cha nói nhỏ: “Quý chứ. Bởi mỗi chiếc lá rụng xuống là một thời gian đi qua. Hà Nội già đi từng chút như vậy, con có thấy không".
Rồi tôi trưởng thành. Hà Nội cũng thay da đổi thịt từng ngày. Những con phố cũ tôi từng đi cùng cha giờ đã có thêm nhà cao tầng, cửa kính, các quán cà phê hiện đại mở ra san sát. Nơi quán phở gánh xưa từng đứng, giờ là tiệm trà sữa phát nhạc Hàn Quốc. Dãy nhà tập thể nơi tôi sống bị giải tỏa. Gia đình tôi chuyển về khu đô thị mới phía Tây thành phố.
Cha tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi biết ông buồn. Ông ít đi bộ hơn, ít đọc báo giấy hơn và hay ngồi lặng bên cửa sổ nhìn về phía con đường xưa.
Một ngày nọ, tôi đưa cha đi dạo Hồ Gươm. Ông dừng lại trước Tháp Bút, khẽ chạm tay lên dòng chữ: “Tả Thanh Thiên” Rồi ông nói: “Con có biết, ngày xưa, bố đứng ở đây, nhìn sang bên kia hồ, đã thấy mẹ con mặc áo dài trắng đi học qua cầu Thê Húc không".
Tôi đứng lặng im. Hóa ra trong từng viên đá, từng hàng cây, từng chiếc lá rụng của Hà Nội, là một phần ký ức tình yêu của cha mẹ tôi. Là cái hẹn đầu tiên ở gánh bún thang vỉa hè. Là lần đạp xe dạo Hồ Tây mùa sen nở. Là chiếc nhẫn cưới mua ở phố Hàng Bạc. Là những buổi chiều chờ nhau nơi Nhà hát Lớn...
Hà Nội, với cha tôi và với tôi, là nơi chôn giấu những điều quý giá nhất của đời người.
Năm cha mất, tôi tìm thấy trong ngăn kéo cũ một bức thư cha viết dở. Ông viết cho tôi, nhưng chưa kịp gửi: “Con à, bố không dặn con phải yêu Hà Nội như bố. Bố chỉ mong, khi con đi đâu, ở đâu, làm gì, con cũng nhớ rằng mình đã lớn lên từ một thành phố có mùa thu, có hoa sữa, có tiếng chuông chùa và có lòng người sâu lắng như giếng cổ…”.
Tôi đã khóc. Và từ đó, tôi bắt đầu viết. Tôi viết về Hà Nội trong từng mẩu chuyện nhỏ. Tôi góp phần xây dựng một dự án bảo tồn ký ức đô thị, ghi lại hình ảnh, câu chuyện của những ngôi nhà cổ, những quán trà đá, những người lao động thầm lặng.
Bởi tôi hiểu, để Hà Nội không bị nhấn chìm trong sóng gió của hiện đại hóa, cần lắm những người ghi nhớ và kể lại.
Hà Nội hôm nay khác xa Hà Nội của cha tôi. Nhưng tôi tin, nơi nào còn người yêu và gìn giữ, nơi đó Hà Nội vẫn sống.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: [email protected] hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 bao gồm: 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
Dự án cầu qua sông Kôn nối Vĩnh Quang – Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) có tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong quá trình thi công, phóng viên Dân Việt phát hiện dấu hiệu một số phương tiện khai thác, “tuồn” đất trái phép ra ngoài công trình.
Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa đánh chặn sang Trung Đông, vốn được cho là để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, Kênh 24 của Ukraine trích lời Tổng thống Zelensky cho biết.
Nhất trí với báo cáo đề xuất của Văn phòng Quân ủy Trung ương về kế hoạch tổ chức Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang giao Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.
Mô hình trồng chè ở (xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Nhờ vào việc chuyển đổi sang trồng chè, người dân nơi đây có thêm thu nhập ổn định, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.
PSG đang là ĐKVĐ Champions League và họ có hưng phấn rất lớn, nhưng thầy trò HLV Luis Enrique sẽ gặp khó khăn không nhỏ khi đối đầu Atletico Madrid ở lượt trận đầu tiên bảng B "FIFA Club World Cup 2025™.
Số lượng đơn đặt hàng pizza đến khu vực Lầu Năm Góc đã tăng mạnh trước cuộc không kích của Israel vào Iran, tờ Bild của Đức viết.
Chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, tạm đình chỉ, cách chức đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn.
Thông tin chưa kiểm chứng về Kim Sae Ron lan truyền mạnh, thổi bùng tranh cãi liên quan đến Kim Soo Hyun.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, nguy cơ bàng quang giãn to do bí tiểu, nguy cơ gây vỡ bàng quang, cực kỳ nguy hiểm.
Nghệ sĩ Nhân dân – nghệ sĩ đầu tiên của Lào Cai được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành “Vua sáo Mông” của núi rừng Tây Bắc.
Lô sản phẩm Geisha sữa tắm giữ ẩm và mềm da - Chai 650ml vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy do không đạt chất lượng.
Trồng cây cảnh này trong nhà, bạn không chỉ được thưởng thức lá xanh, hoa thơm mà còn tận hưởng những trái ngon tuyệt phẩm, hiếm lạ, độc đáo.
Với chủ đề “Hành trình kết nối”, hai đội thi đến từ Canada và Trung Quốc đã thể hiện tài năng bằng những màn pháo hoa ấn tượng, mạnh mẽ và đầy cảm xúc, tối 14/6.
FIFA Club World Cup 2025 sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” công nghệ mới của bóng đá thế giới khi hàng loạt đổi mới được triển khai, từ camera góc nhìn trọng tài tới công nghệ AI xác định việt vị.
Ngôi nhà ba gian hơn 2.000 m2 tại Trảng Bàng (Tây Ninh) mang tên Nhà Bác Tư được thiết kế hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, là tổ ấm lý tưởng cho ba thế hệ cùng sinh sống.
Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản phía Nam đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Đặc biệt là tại các thị trường vệ tinh, nhờ được hưởng lợi lớn từ nhu cầu "nén" trong suốt thời gian qua cùng với động lực từ quy hoạch, hạ tầng, đặc biệt là thông tin về “siêu đô thị” TP. HCM.
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền; phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 2.000 tỷ đồng; nghi án chồng sát hại vợ trong khách sạn... là những tin nóng 24 giờ qua.
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ hàng chục ha cà phê đang nuôi trái bị chặt phá của ông Trần Văn Đương tại xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).
Theo quân đội Israel và truyền thông Iran, Israel đã tiến hành một làn sóng không kích nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Iran. Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết "chiến dịch đang diễn ra" của Không quân Israel (IAF) đã kéo dài gần 40 giờ và nhắm tới hơn 150 mục tiêu.
Xã Dương Thành trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới Thái Nguyên. Đặc biệt, việc triển khai tuyến đường nông thôn mới rải nhựa Asphalt đầu tiên của huyện Phú Bình, khẳng định sức sống mới, ý chí vươn lên mạnh mẽ của một vùng quê giàu truyền thống.
Bayern Munich có trình độ chuyên môn hoàn toàn vượt trội so với Auckland và họ đủ sức giành chiến thắng đậm trước Auckland City trong lượt trận đầu tiên của bảng C FIFA Club World Cup 2025.
Tỷ phú Bình Dương là ông Bùi Thiện Trúc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng. Với đôi bàn tay trắng, nghị lực vươn lên, đến nay ông đã có trong tay gần 100 ha đất nông nghiệp. Gây dựng thành công mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, doanh thu khoảng 20 tỷ đồng/năm.
Nước mắm là đặc sản Nghệ An. Sáng sớm, những chiếc thuyền chất đầy ắp cá cơm tươi rói, lấp lánh dưới ánh bình minh, nối đuôi nhau cập bến. Hàng trăm người dân làng chài Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), từ già đến trẻ, hối hả ra đón, chuẩn bị cho một mùa làm nước mắm bội thu.
Đảo Yến (còn gọi là Hòn Nội), nằm trên vịnh Nha Trang, cách thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 13 hải lý, sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với mặt nước xanh như ngọc...
Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc (nơi chiếm hơn 97% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam) đang giảm mạnh nhu cầu, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang khuyến nghị người dân trồng sầu riêng tăng cường quản lý chất lượng trái sầu riêng xuất khẩu, doanh nghiệp cần chuyển hướng sang con đường phát triển bền vững, minh bạch và có trách nhiệm.
6 tháng đầu năm 2025, ngành thủy sản tỉnh Hậu Giang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh ước đạt 6.500ha, đạt 46,4% so với kế hoạch và bằng 112% so cùng kỳ năm ngoái.
Bayern Munich vs Auckland City là trận đấu trong khuôn khổ lượt đầu tiên của bảng C FIFA Club World Cup 2025 và đội bóng Đức hoàn toàn có thể thắng đậm với đẳng cấp vượt trội.
Sáng 14/6, Giải Pickleball Đài Hà Nội 2025 đã diễn ra sôi động trên sân Pickleball (Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thông tin và Du lịch quận Cầu Giấy). Đây là một sự kiện thể thao quan trọng, lần đầu tiên được Đài PT-TH Hà Nội tổ chức, tạo sân chơi hấp dẫn cùng những phút giây thể thao đầy sôi động.
Tôi xem phim Sex Education và cứ nghĩ bộ phim giáo dục về chuyện ấy, tôi lại chưa từng có kinh nghiệm gì nên xem để nghiên cứu, để học hỏi cũng là điều tốt.
Ít ai ngờ được Hòa Thân khi làm quan đã có lúc trừng trị quan tham, còn được xưng tụng là “Hòa thanh thiên”.
Lịch sử Trung Quốc có lịch sử 3.300 năm bắt đầu từ giữa nhà Thương, và chế độ quân chủ Trung Quốc có lịch sử hơn 4.000 năm. Trải qua nhiều thời kỳ, các quốc vương Trung Quốc có nhiều danh hiệu, cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên, “hoàng đế” đã trở thành tước hiệu chính của quốc vương nơi đây.