Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi thấy dòng chữ và câu nói thành thật hài hước
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một ngày trung tuần tháng 3/2023, chung tối có dịp ghé thăm gia đình anh Đạo Văn Hạ ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận). Thời điểm này, gia đình anh Hạ đang tất bật với công việc trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón tết Ramưwan truyền thống của dân tộc Chăm theo đạo Bà ni.
Nhìn cuộc sống gia đình anh hiện nay, ít ai biết được trước đây gia đình anh thuộc diện khó khăn nhất nhì ở làng Chăm Lương Tri.
Nông dân Đạo Văn Hạ thoát nghèo nhờ phát triển chăn nuôi và sản xuất lúa. (Ảnh: Đức Cường)
Anh Hạ cho biết, trước đây gia đình anh gặp rủi ro kinh tế nên lâm cảnh khó khăn. Vợ chồng anh chỉ có căn nhà nhỏ và mảnh đất làm ruộng. Kinh tế khó khăn nên ngoài trồng lúa, vợ chồng anh Hạ phải đi làm thuê, làm mướn thêm để kiếm sống.
Đến năm 2005, thông qua tổ vay vốn của Hội nông dân xã Nhơn Sơn, vợ chồng anh được tiếp cận với vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện Ninh Sơn. Nhờ đó anh được ngân hàng cho vay lần lượt 5 triệu đồng (2005) và 10 triệu đồng (2010).
Với số vốn này, gia đình anh mua được 2 con bê giống để bắt đầu "sự nghiệp" trồng cỏ nuôi bò sinh sản. Từ 2 con bê con ban đầu, đến vài năm sau đàn bò của gia đình anh đã có gần chục con.
"Nhờ chăm sóc tốt nên đàn bò phát triển khỏe mạnh, sinh sản đều đặn. Bò đực thì gia đình tôi nuôi vỗ béo để bán thịt. Còn bò cái thì tiếp tục nuôi sinh sản để phát triển đàn bò về sau...", anh Hạ cho hay.
Có được thu nhập từ việc bán bò, vợ chồng nông dân Đạo Văn Hạ có thêm điều kiện để nuôi 2 con lớn ăn học nên người. Đồng thời, đón thêm 2 thành viên mới trong gia đình và sau đó thì thoát cảnh hộ nghèo ở địa phương.
Để hiện thực hóa giấc mơ mở rộng sản xuất kết hợp trồng cỏ và chăn nuôi bò, sau khi trả hết nợ, đến năm 2019 anh Hạ tiếp tục vay vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Ninh Sơn để mở rộng việc trồng cỏ chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Đàn bò của gia đình anh không ngừng phát triển về số lượng, có lúc lên đến 22 con.
Từ việc sản xuất lúa và trồng cỏ nuôi bò có hiệu quả, gia đình anh đã có thêm điều kiện xây dựng nhà mới khang trang. Hai con lớn của gia đình anh đã tự tin bước tiếp vào giảng đường Đại học. Bản thân anh cũng là nông dân sản xuất giỏi ở địa phương, được người dân tín nhiệm bầu làm Chi Hội trưởng nông dân thôn Lương Tri.
"Nhờ vốn vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng CSXH mà những nông dân nghèo như tôi mới có điều kiện vươn lên. Hiện nay, nguồn thu nhập của gia đình tôi từ nuôi bò bán thịt và sản xuất lúa khoảng 120 triệu đồng/năm. Với mức thu nhập này, hàng năm gia đình tôi sống tốt và yên tâm sản xuất...", anh Hạ tự tin chia sẻ.
Tượng tự gia đình Hạ, gia đình chị Hứa Thị Hoa Tuyền cũng chồng là Đạo Văn Nguyên ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) cũng vươn lên thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng CSXH.
Chị Hứa Thị Hoa Tuyền sử dụng vốn vay NHCSXH để chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt. (Ảnh: Đức Cường)
Thông qua tổ vay vốn của Hội Nông dân xã, gia đình chị Tuyền được vay vốn Ngân hàng CSXH để chăn nuôi dê. Chị Tuyền cho biết, từ 20 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Ninh Sơn chị đã đầu tư nuôi 3 cặp dê giống để nuôi sinh sản kết hợp bán thịt.
Được đà tiếp sức từ ngân hàng CSXH, năm 2021 gia đình chị tiếp tục vay vốn phát triển chăn nuôi với số tiền 100 triệu đồng. Từ đó có thêm điều kiện để đầu tư trồng 3.000 mét vuông cỏ để nuôi dê theo hình thức cuốn chiếu và kết hợp trồng táo và lúa.
Niềm vui của chị Tuyền khi đã vươn lên làm giàu từ vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. (Ảnh: Đức Cường)
Từ thu nhập trong sản xuất cộng với số dê thịt và dê sinh sản bán theo định kỳ, đời sống kinh tế gia đình chị Tuyền ngày càng khấm khá. Số dê nuôi hiện nay đã lên trên 100 con. Đến nay gia đình chị Tuyền đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi dê và sản xuất nông nghiệp.
"Dịp đầu tháng tôi vừa xuất bán 60 con dê thịt để thu về gần 240 triệu đồng. Có được như ngày hôm nay cũng nhờ Hội Nông dân giúp đỡ và Ngân hàng CSXH tiếp sức cho gia đình tôi vượt qua lúc khó khăn...", chị Tuyền chia sẻ.
Bà Thành Thị Nhiệm, Phó chủ tịch Hội nông dân xã Nhơn Sơn cho biết, người Chăm ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy việc giúp nông dân địa phương kịp thời tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH là điều hết sức cần thiết.
Cán bộ Ngân hàng CSXH bám cơ sở để hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. (Ảnh: Đức Cường)
Từ chỗ chưa mạnh dạn, lo ngại với việc vay vốn sản xuất thì nay hội viên nông dân đã chủ động tìm đến Ngân hàng CSXH để tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.
"Hội Nông dân luôn chú trọng công tác bình xét cho vay và vận động hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích. Nhờ đó ngày càng có nhiều hộ đã vươn lên thoát được nghèo khó. Tính đến nay, toàn xã Nhơn Sơn đã có 593 hội viên nông dân vay vốn từ Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ hơn 24 tỷ đồng. Hộ nào cũng sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả...", bà Nhiệm thông tin.
Theo ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ninh Sơn, đến nay phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang thực hiện cho vay ưu đãi với 17 chương trình tín dụng với tổng số 11.807 khách hàng còn dư nợ/ 16.091 món vay thông qua các hội đoàn thể nhận ủy thác.
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện giải ngân hơn 190 tỷ đồng cho hơn 5.400 khách hàng vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Cán bộ Ngân hàng CSXH thăm mô hình nuôi bò của anh Đạo Văn Hạ ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn. (Ảnh: Đức Cường)
Tính riêng địa phương xã Nhơn Sơn, hiện nay có 45 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và đoàn thanh niên với tổng dư nợ cho vay đến tháng 2/2023 là gần 85 tỷ đồng.
"Song song với việc triển khai cho vay đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng, ngân hàng CSXH huyện cùng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo định kỳ và đột xuất. Đảm bảo đồng vốn đã và đang phát huy hiệu lực, hiệu quả. Góp phần vào thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở địa phương...",ông Trường cho hay.
Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Ninh Sơn đã hỗ trợ hơn 32.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi; hơn 10.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 4.300 lao động; hơn 19.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đến trường; hỗ trợ vay vốn xây dựng 2.460 căn nhà cho hộ nghèo, gần 16.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...
Từ niềm đam mê hoa hồng, chị Hà Thị Nhâm ở thôn Tổng Tàng, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên đã nghiên cứu, chế biến thành công nhiều sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe từ loài hoa này. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn giúp nhiều hộ dân trong thôn thoát nghèo bằng cách hướng dẫn trồng và chế biến sâu hoa hồng theo hướng hàng hóa.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Nikolai Patrushev – trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và hiện là Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga – tuyên bố rằng Nga sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh theo đúng học thuyết quân sự của mình để bảo vệ Kaliningrad.
heo tiết lộ, đội bóng giành được chữ ký của Đỗ Chung Nguyên có thể sẽ là CLB Ninh Bình - tân binh của V.League và có nguồn tài chính dồi dào. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Đỗ Chung Nguyên hiện được định giá 400.000 euro.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.
Mỹ công khai cáo buộc Trung Quốc tiếp tay cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong khi Bắc Kinh tố ngược Mỹ đang “chuyển hướng trách nhiệm” và “kích động đối đầu”.
Tại tâm lũ, xã Mỹ Lý, Nghệ An nơi có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và 187 căn nhà bị hư hại. Bản làng từng rất trù phú giờ xác xơ, người dân trắng tay chỉ sau một cơn lũ. Kể với phóng viên Dân Việt, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Nhiều năm nay sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét luôn ở trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước tại các sông đều đen kịt, dòng chảy không được lưu thông, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
U23 Việt Nam đón tin vui từ Nguyễn Quốc Việt; Paqueta sắp được xóa tội cá cược; Barca nhảy vào cuộc đua giành Konate; Isak từ chối lời đề nghị “khủng” từ Al-Hilal; bạn gái Haaland được tặng túi xách 330.000 bảng.
“Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc là tiếng kêu từ thẳm sâu làng quê Việt, phơi bày nỗi đau người nông dân giữa bóng tối cơ chế cũ – một tác phẩm khiến cả xã hội phải giật mình nhìn lại,” nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
“Không nơi nào còn an toàn ở Ukraine”, Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) báo động trước Hội đồng Bảo an, khi số dân thường thương vong tăng kỷ lục và hệ thống viện trợ nhân đạo đối mặt nguy cơ sụp đổ.
Ngày 26/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến chuyến thăm và làm việc tại xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Suối khoáng Chánh Thắng ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), cách trung tâm xã Cát Tiến hơn 10 km, ẩn mình giữa những cánh rừng, triền núi nối tiếp nhau trên dãy núi Bà, mời gọi những ai yêu thích thiên nhiên tìm về.
Từ ngày 21-25/7, rất nhiều biển số "ngũ quý", "sảnh tiến", "thần tài", "lộc phát" được đưa lên sàn đấu giá, trong đó có 12 biển số ô tô trúng giá tiền tỷ.
Bị phát hiện bán dâm tại cơ sở massage trong khách sạn Grand Vista, nữ nhân viên 30 tuổi khai mỗi tháng thu nhập 150-200 triệu đồng và chọn công việc này vì "không còn niềm tin vào đàn ông".
4 con giáp này đủ tự tin, lạc quan, có mối quan hệ rộng rãi, được giúp đỡ kịp thời để biến cơ hội thành tiền bạc, cuộc sống sung túc vào mùa thu.
Sáng ngày 26/7, tại Quốc lộ N2, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp mới, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1.
Chương trình truyền hình "Đoán sự thật" vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long.
Nhiều doanh nghiệp vận tải bày tỏ sự ủng hộ đối với việc CSGT tổng kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên toàn quốc. Họ cho rằng việc này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ các đơn vị làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vi phạm quy định…
Sáng 25/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2) để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ).
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã đạt được thoả thuận với Hugo Alves - ngoại binh đến từ Bồ Đào Nha.
Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ (trước sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa thông qua mô hình, dự án "Nuôi thủy sản trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm".
Fitch Ratings đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với đánh giá tín nhiệm của ngành ngân hàng Việt Nam nếu gỡ bỏ "room" tín dụng. Theo chuyên gia, lo ngại này xuất phát từ nguy cơ tăng trưởng tín dụng quá nóng trong bối cảnh bộ đệm vốn của các ngân hàng vẫn còn hạn chế.
Mong mỏi con khỏe mạnh, tăng cân, mẹ của A. liên tục bồi bổ cho con bằng đủ loại thuốc, từ loại kê đơn, không kê đơn đến thực phẩm chức năng dẫn tới cô bị hỏng hết chức năng thận. Ở tuổi 18, cô gái trẻ phải sống nhờ máy chạy thận.