Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/11, lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bà cụ 97 tuổi nằm chết trên giường, với dấu hiệu có nhiều vết thương trên cơ thể.
Theo thông tin ban đầu vụ cụ bà 97 tuổi tử vong trên giường với nhiều vết thương trên cơ thể: Khoảng 7h sáng cùng ngày, ông N.H.N (SN 1964, trú phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn) mang đồ ăn sáng đến nhà mẹ ruột là bà N.T.B (SN 1926, sống một mình tại phường Hoài Xuân). Tuy nhiên, khi đến nơi, ông N tá hoả phát hiện mẹ ruột đã tử vong trên giường nên đã thông báo cho người thân.
Trong quá trình thay quần áo cho bà B thì phát hiện trên khắp cơ thể bà có nhiều vết bầm, mặt và chân phải có vết thương. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.
Hiện, nguyên nhân tử vong của cụ bà 97 tuổi đang được điều tra, làm rõ.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/11, thông tin từ cơ quan chức năng, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đang điều tra vụ Hoàng Thế Dũng, 43 tuổi ở số 11/30/42/152 đường Lê Lai, phường Máy Chai về hành vi giết mẹ đẻ Đỗ Thị Hằng, 77 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, Dũng nghiện rượu và có biểu hiện sử dụng ma túy, thường xuyên mâu thuẫn với mẹ đẻ. Khoảng 23h ngày 27/11, đối tượng này đã ra tay sát hại mẹ sau khi to tiếng, chửi bới.
Được biết, bà Hằng sống cùng Dũng và một con gái, nhưng lúc xảy ra án mạng chị này không có mặt.
Để mưu sinh, bà thường đi nhặt đồ đồng nát. Một số tổ chức từ thiện thường xuyên đến tặng đồ ăn, gạo và tiền cho bà nhưng hay bị Dũng chửi bới, đuổi đi.
Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 28/11, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Đăng Vinh (29 tuổi, ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) - nghi phạm đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn.
Tối 28/11, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế di lý Nguyễn Đăng Vinh từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".
Trước đó, vào lúc 17h cùng ngày, lực lượng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Đăng Vinh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ nằm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27/11, Đặng Văn Hoàng (SN 1996) cùng Nguyễn Ngọc Xin (SN 1995) đến nhà của Nguyễn Đăng Vinh và rủ Vinh đi nhậu. Sau đó, cả ba cùng đi trên xe mô tô do Hoàng điều khiển đến quán nhậu. Trên đường đi, cả nhóm gặp Văn Viết N (SN 1995, trú thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền). Và N cùng đến quán ở thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền để nhậu.
Sau khi nhậu khoảng 2 tiếng, đến lúc tính tiền, Vinh nói để Vinh thanh toán. Nhưng sau một lúc vẫn chưa thấy Vinh thanh toán, N nói: “Mi trả được không, không thì để tao mượn tiền trả?”, rồi N có đi hỏi mượn tiền nhưng không được. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Vinh vẫn giành trả tiền nên N ra ngoài.
Khi cả 4 người đang đứng ở trước quán, chuẩn bị đón xe vào Đà Nẵng chơi, N hỏi đã thanh toán tiền nhậu chưa thì Vinh trả lời: “Chờ lúc nữa”, thế là N dùng tay phải đánh vào mặt Vinh.
Sau khi được Xin can ngăn, Vinh đi vào phía bếp của quán lấy kéo rồi chạy ra đâm vào vùng ngực N. Nhĩ chạy một đoạn thì ngã xuống đường nhưng Vinh vẫn rượt theo, tiếp tục đâm và dùng chân đá vào người Nhĩ trước khi rời khỏi hiện trường.
Sau khi gây án, Vinh bắt xe vào Đà Nẵng và thuê phòng nghỉ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để ở cho đến lúc đối tượng sa lưới.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Hoài Ân (sinh ngày 15/5/2005) 18 năm tù, Dương Văn Hiền (SN 2004) 17 năm tù và Nu Tánh Linh (SN 2006) 14 năm tù, cùng về tội "Giết người". Các bị cáo đều trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Từ trái sang, các bị cáo: Hiền, Ân, Linh. Ảnh: Tiến Tầm
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 3/5, Lâm Hoàng Sang (SN 1980) cùng 2 em ruột là Lâm Viết Tiền (SN 1983), Lâm Thanh Toản (SN 1987) và Dương Hữu Thanh (SN 1991, cùng trú tại khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức uống rượu tại nhà cha ruột là ông Lâm Viện.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm Hoài Ân (con ruột Sang) đi uống cà phê về nhà thì bị Sang chửi nên Ân xảy ra mâu thuẫn với Sang và Tiền, dẫn đến xô xát, đánh nhau.
Được mọi người can ngăn, Ân bỏ đi và điện thoại nói cho Hiền biết có chuyện đánh nhau và kêu Hiền đem cây dao tự chế cho Ân mượn.
Sau đó, Hiền điều khiển xe mô tô chở Linh cầm cây dao tự chế (loại dao phóng lợn bằng kim loại) đi đến cách nhà ông Viện khoảng 500 mét thì gặp Ân. Lúc này, Ân cầm cây dao tự chế lên xe ngồi giữa, Linh ngồi phía sau rồi Ân kêu Hiền điều khiển xe chạy về nhà Ân.
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm
Khi đến gần nhà ông Viện, Ân thấy Tiền, Sang, Toản và Thanh đang đứng ngoài đường, trên tay có cầm hung khí, Ân kêu Hiền dừng xe để Ân xuống xe cầm cây dao tự chế chạy đến đâm Tiền chết tại chỗ và đâm Sang 1 nhát trúng tay trái làm Sang té ngã xuống đường, Ân tiếp tục cầm dao đâm Toản nhưng không trúng thì bị Thanh giật lấy cây dao, Ân cùng Hiền và Linh bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi vào bệnh viện. Sau khi gây án, Ân bỏ trốn đến thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến sáng 4/5 bị bắt giữ. Sau đó, Ân, Hiền, Linh bị khởi tố để điều tra.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang tìm bị hại vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Bị can vụ án lừa đảo này là Hồ Thị Hương Loan (SN 1989, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Lúc gây án, Loan là Phó Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng tại huyện Triệu Phong.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ của mình, Hồ Thị Hương Loan đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng. Vì tin tưởng, nhiều người ở thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị đã cho Loan vay nhiều lần với số tiền rất lớn.
Sau đó, Loan chiếm đoạt trả nợ xoay vòng cho các khoản tiền vay của mình dẫn đến mất khả năng trả lại số tiền đã vay của những người cho vay. Sau khi thông báo "vỡ nợ", Loan đến cơ quan công an tự thú về hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của mình.
Để tiếp tục làm rõ vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông báo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đã bị Hồ Thị Hương Loan lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (km2, quốc lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại liên hệ: 0694.120.243; hoặc điều tra viên Nguyễn Đức Chung, SĐT: 0913.485.254) để được giải quyết.
Được biết, thời gian qua Công an tỉnh Quảng Trị đã và đang điều tra làm rõ nhiều vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tang số mỗi vụ lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Trong đó, nổi lên hai thủ đoạn là dùng sổ đỏ giả để lừa đảo và đưa thông tin vay để đáo hạn ngân hàng nhằm lừa đảo…
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.