Xem phim, tôi nhớ ngay đến câu chuyện xấu hổ của gia đình chị đồng nghiệp
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thạch (SN 2001, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 19/8, chị N.T.T (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng) cùng nhóm bạn đến hát tại một cơ sở karaoke trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Sau đó, Thạch đến hát karaoke cùng chị T. Đến khoảng 13h cùng ngày thì cả nhóm giải tán.
Đến kênh Đông, ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, giữa chị T. và Thạch xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Thạch lôi kéo chị T. xuống dưới lòng kênh Đông, rồi nhấn nước bạn gái.
Thấy vậy, một số người dân chạy đến cứu đưa Thạch và chị T. lên bờ. Tuy nhiên, chị T. đã tử vong do ngạt nước. Riêng Thạch bị thương được người dân đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng.
Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định, Thạch và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm yêu đương. Do nhiều lần níu kéo tình cảm của bạn gái bất thành nên Thạch nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử.
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/8, chị N.T.D (33 tuổi) và chị N.T.V (37 tuổi) ngụ ở phường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) đã có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến các cơ quan báo chí về việc chị N.T.V bị bạn trai tên N đánh đập dã man đêm 21 và rạng sáng ngày 22/8/2022.
Hiện chị N. T. V đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.
Trong đơn chị N.T.D tố người đàn ông tên là L.T.N (SN 1986), đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá), hiện làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, N đón chị V đi ăn cơm tại nhà hàng đồ Thái (khu Đông Phát, TP.Thanh Hóa) và sau đó đi hát tại Karaoke Việt Đức (Đông Hương, TP.Thanh Hóa) khoảng 22 giờ 30 đêm 21/8.
Theo đơn tố cáo, tại quán hát, chị V đã hát đôi với một người tên Linh thì N đã đánh chị V ngay tại phòng hát (nhiều người chứng kiến vụ việc xảy ra).
Ngay sau khi bị đánh thì chị V chạy xuống tầng một của quán hát và được một bạn đi hát cùng tên là Tùng đưa về bằng ô tô riêng.
Tuy nhiên, khi chị V về đến cầu 39m thuộc phường Đông Hương thì N xe chặn đầu ô tô của anh Tùng, đồng thời bắt buộc chị V phải xuống xe và sang ngồi xe ô tô để N đưa về.
Vẫn theo đơn tố cáo, sau đó, N không đưa chị V về nhà mà lái xe đưa chị V vào khu mặt bằng đô thị xanh (TP.Thanh Hóa). Tại đây, N đã đánh chị V, khoảng thời gian đánh từ 23 giờ đêm (21/8) đến khoảng gần 3 giờ sáng 22/8.
Trong khoảng thời gian nêu trên mỗi khi chị V bị đánh ngất N đều dùng chai nước hắt vào mặt cho tỉnh rồi đánh tiếp.
Chưa hết, N còn lột hết quần áo trên người chị V rồi quay phim, chụp ảnh, đồng thời đe dọa nếu báo công an và đi viện thì N sẽ tung video, ảnh lên mạng xã hội.
Lúc này, chị V khóc lóc van xin tha nhưng N vẫn không ngưng tay. Khi chị V bị chảy nhiều máu N mới đưa chị V về chung cư ở phường Đông Vệ.
Chị N. T. V bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.
Khoảng 7 giờ sáng 22/8, N qua nhà chị V đồng thời yêu cầu con gái của chị V đi mua bông băng về lau chùi rửa vết thương, trong khi con gái chị V yêu cầu đưa vào viện, nhưng N nói vết thương ngoài da không cần đi viện.
Do quá sợ hãi vì N đe dọa nên chị V không dám đi viện, nhưng vì quá đau không chịu được nên chị V mới nói thật với con gái.
Trưa 22/8, chị V đã được một số người bạn của con gái đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng tổn thương mắt mũi và nhiều chỗ trên cơ thể.
Bác sĩ Lê Minh Biển - Phó trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thăm khám cho chị N.T.V.
Trao đổi với Báo Dân Việt về trường hợp của chị V, bác sĩ Lê Minh Biển - Phó trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân N.T.V cho biết, trường hợp của chị V bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.
Cũng theo bác sĩ Biển, mặc dù bệnh nhân đã đã ổn định về sức khỏe, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não, trong quá trình điều trị thì ở phần não có máu bầm hoặc tụ lại thì phải thực hiện phẫu thuẫn ngay.
Sáng 23/8, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xác nhận, người đàn ông có tên L.T.N hiện đang làm cán bộ quản lý thị trường thuộc Đội số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa).
Ông Hùng nói: "Hiện nay chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào phản ánh về việc một cán bộ thị trường đánh đập một người phụ nữ như trong đơn thư tố cáo. Tuy nhiên, về vụ việc này tôi sẽ giao cho các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra làm rõ".
"Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết thêm.
Trong đoạn ghi âm do nạn nhân cung cấp cho PV, đoạn được cho là giọng của N có câu: "Anh xin em, anh còn con cái, gia đình, thật sự anh rất hối hận. Anh không say rượu thì anh sẽ không hành động như vậy. Bây giờ anh biết thật sự là khó chấp nhận. Anh cầu xin em, anh sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề anh sai sót. Anh sẽ đền bù tất cả những cái gì liên quan đến việc anh làm. Anh rất là có lỗi. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại làm như thế, chắc là do lúc đó anh quá chi là nóng giận...".
Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 23/8, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin tiếp về vụ người đàn ông dùng ô tô tông ngã rồi chém liên tiếp một phụ nữ, xảy ra trên địa bàn cách đây hai ngày.
Đinh Hữu Hải tại thời điểm bị bắt giữ. Nguồn: PLO
Theo đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hữu Hải (41 tuổi, trú huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi giết người.
Quá trình điều tra, công an xác định tại nhà nghỉ nơi Hải bị bắt giữ, nghi phạm đã uống hai chai thuốc diệt cỏ để tự tử.
Lực lượng công an nhanh chóng đưa Hải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, rồi tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị.
Tuy nhiên đến 21 giờ 40 tối 22/8, Hải tử vong. Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm tử thi và tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.
Trước đó, công an tiếp nhận tin báo về việc rạng sáng 20/8, tại đoạn đường thuộc thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, bà N.T.L (40 tuổi) trên đường về nhà đã bị một kẻ đi ô tô tạt đầu, chặn đường.
Bà L ngã ra đường, rồi bị người đi ô tô dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay... Hậu quả, bà L bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hiện đã qua cơn nguy kịch.
Vào cuộc xác minh, công an xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Đinh Hữu Hải. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hải điều khiển ô tô hiệu Kia Morning đi theo bà N.T.L.
Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tân Yên phát thông báo truy tìm, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp truy bắt.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/8, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã thông tin về đường dây sản xuất, mua bán, văn bằng, chứng chỉ giả qua mạng Internet.
Đến thời điểm hiện tại, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 604 phôi bằng giả các loại, 13.106 tem giả, 151 loại giấy tờ giả đã in ấn và 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 14 máy in màu, máy scan, máy ép nhựa, 97 con dấu giả phục vụ cho các hoạt động sản xuất văn bằng chứng chỉ giả của các đối tượng.
Một số đối tượng trong vụ án và tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CACC
Trước đó, ngày 17/8, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng loạt 7 tổ công tác, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên không gian mạng.
Theo điều tra, đường dây này do đối tượng Nguyễn Ngọc Hiệp, (SN 1989, trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cầm đầu.
Tham gia giúp sức đắc lực còn có: Nguyễn Nhựt Long, Phạm Viết Luật, Trần Đức Thiên, Nguyễn Ngọc Hà. Các đối tượng đã tạo lập Fanpage "Chuyên làm cavet" để rao bán, nhận làm nhiều loại bằng cấp, giấy tờ giả, gồm: Hộ chiếu, bằng lái xe, đăng ký xe, bằng đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm ngân hàng…
Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ với các số điện thoại do đối tượng đưa lên fanpage để liên hệ trao đổi thông tin thỏa thuận giá cả cụ thể. Nhóm đối tượng trên nhận làm nhiều loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả với giá từ 500.000 đồng đến 6.000.000 đồng, trong nhóm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể.
Đối tượng Hiệp chuyên làm giả bằng lái, đăng kiểm xe ô tô, xe máy và hộ chiếu; Thuận chuyên làm giả đăng ký xe, sổ tiết kiệm ngân hàng; đối tượng Long chuyên làm giả bằng đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối tượng Luật chuyên làm giả chứng chỉ nghề…
Khi có khách hàng đặt làm giấy tờ, tài liệu giả, các đối tượng điều hành sẽ chia sẻ đơn hàng lên nhóm Zalo chung, đơn hàng thuộc mảng công việc của đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ chủ động sản xuất, in ấn và giao cho khách hàng bằng nhiều hình thức gồm giao hàng qua đơn vị vận chuyển công nghệ.
Với hình thức này, khách hàng sẽ thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng được mở bằng CMND giả hoặc thu tiền qua đơn vị vận chuyển; giao hàng qua người có mối quan hệ thân quen từ trước; giao hàng qua hệ thống chân rết, đại lý ở các tỉnh, khi khách hàng đặt hàng sẽ liên hệ và chuyển tiền cho đại lý, đối tượng đại lý sẽ trao đổi thông tin và thanh toán cho đối tượng trực tiếp làm giả giấy tờ, tài liệu.
Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đấu tranh, mở rộng vụ án, làm rõ hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/8, các bị cáo chịu truy tố về tội "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX – XNK) được quyền tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thục Anh, con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Công ty SX – XNK mong tòa xem xét lại vai trò của mình cũng như xác định lại số tiền bà bị quy kết tham ô.
Theo cáo trạng, Thục Anh là Chủ tịch, nắm 51% cổ phần Công ty Phát Triển. Doanh nghiệp này góp vốn vào Công ty Tân Thành.
Tân Thành có tổng giá trị hơn 783 tỷ đồng, tương ứng hơn 16.000 đồng/cổ phần và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này. Tuy nhiên, do cần tiền giải quyết "các vấn đề tài chính cá nhân" nên năm 2018, bị cáo Minh chỉ đạo Công ty SX – XNK mua cổ phần của Công ty Tân Thành.
Giá mua bán thay vì 16.000 đồng/cổ phần như thực tế được nâng lên thành hơn 105.000 đồng/cổ phần. Qua đây, nhóm Nguyễn Văn Minh tham ô hơn 815 tỷ đồng của Công ty SX – XNK.
Đại diện Viện kiểm sát cáo buộc trong hành vi tham ô, Thục Anh trực tiếp chiếm hưởng 200 tỷ đồng nên đề nghị tòa tuyên bị cáo này từ 3 – 4 năm tù.
Tự bào chữa, Thục Anh cho hay: "Không muốn đào sâu vì không muốn làm ba bị cáo đau lòng hoặc làm người khác nặng thêm, nhưng xin HĐXX có một đánh giá xác đáng vai trò của bị cáo".
Nữ bị cáo nêu 3 yếu tố, thứ nhất, cáo trạng quy kết Thục Anh "tiếp nhận ý chí" của Nguyễn Văn Minh là không đúng, chính ông Minh cũng khai vậy tại phần xét hỏi.
"Bị cáo tin anh Trà Văn Tâm là nhân chứng trong vụ án có mặt ở đây, sẽ xác nhận bị cáo không biết bản chất các hợp đồng bị cáo ký với ông Đặng Công Thanh", Thục Anh trình bày.
Cáo trạng thể hiện, ông Thanh là người ký hợp đồng bán cổ phần của Tân Thành cho Công ty SX – XNK, thu hơn 761 tỷ đồng. Vị này sau đó rút tiền, giao cho nhóm Nguyễn Văn Minh.
Yếu tố thứ hai, Thục Anh khai đứng tên hộ ba mình sở hữu 51% tại Công ty Phát Triển nhưng tại doanh nghiệp này, chính ông Minh cũng "không có toàn quyền quyết định". Thục Anh cho hay bản thân không thể chỉ đạo ban giám đốc của Phát Triển nên dù có "tiếp nhận ý chí của ba bị cáo thì cũng không thể nào thực hiện vai trò đồng phạm".
Cuối cùng, Thục Anh khẳng định nhận thức được bản thân bị truy tố tội danh tham ô với mức án cao, số tiền mình bị quy buộc chiếm hưởng lên tới 200 tỷ đồng. Nữ bị cáo nói: "Tha thiết mong tòa, viện kiểm sát dựa trên chứng cứ xác đáng nhất, nó là chứng từ giao dịch ngân hàng không ai chối bỏ được để xác minh lại vai trò bị cáo".
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo, khiến con gái, con rể mình cùng vướng lao lý. Ảnh: T.T
Bào chữa cho Thục Anh, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng trong hành vi tham ô tài sản ở vụ án này, không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Lý do, toàn bộ số tiền được cho "tham ô" vẫn đang hạch toán trong tài khoản theo hệ thống tài chính.
Ông Thiệp cho rằng, Thục Anh là con út của Nguyễn Văn Minh, được học hành đầy đủ, là "niềm tự hào của gia đình". Không phù hợp khi: "Cha có người con cưng như thế lại đưa con vào vòng lao lý. Ông Minh khi thực hiện hành vi của mình không nhằm phạm tội, nó chỉ vì lợi ích tập thể".
Do vậy, luật sư Thiệp cho rằng không có căn cứ thể hiện Thục Anh "tiếp nhận ý chí" của Nguyễn Văn Minh để tham ô như cáo trạng thể hiện. Luật sư còn đặt câu hỏi về "tính nhân văn, nhân đạo" khi khởi tố Thục Anh bởi ngoài bố là ông Minh, chồng Thục Anh tức bị cáo Nguyễn Đại Dương cũng hầu tòa trong vụ án này.
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp do vậy đề nghị tòa căn cứ "tính nhân đạo, nhân văn" cũng như thành tích của Thục Anh để tuyên miễn hình phạt cho bị cáo này.
Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã bắt giữ Bình "Gold" liên quan vụ cướp taxi trên địa bàn.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.