Xem phim, tôi khóc òa lên khi nghe câu này: Tôi yêu thương nhưng lại đang kìm hãm con trong vòng tay mình!
Nếu tôi yêu con đúng cách, con sẽ luôn quay về – không phải vì bị giữ lại, mà vì muốn trở về.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày này 50 năm trước, Thiếu úy Phan Đức Thắng cùng các đồng đội vừa hoàn thành hệ thống hầm ngầm, giao thông hào ở Trại Davis sẵn sàng chiến đấu.
Chiều 28/4/1975, quân đội Sài Gòn di tản nhiều máy bay từ sân bay Biên Hòa về Tân Sơn Nhất để tránh pháo kích của ta.
Trong nội thành, Dương Văn Minh tuyên thệ nhậm chức Tổng thống và vẫn kêu gọi quân ngụy “không buông vũ khí”.
“Lúc đó gần 6 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa tắt ở sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Thắng hồi tưởng lại thời khắc sân bay này xảy ra sự kiện chấn động.
Ngoài sân Trại Davis, một tốp anh em chơi thể thao. Tổ anh nuôi đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong bếp.
Tiếng động cơ máy bay gầm rú. Một tốp máy bay A37 của Mỹ như thực hiện hành động bổ nhào xuống sân bay. Diễn biến tiếp theo khiến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong trại giật mình sửng sốt.
Những chiếc máy bay ném bom hạng nhẹ A37 do hãng Cessna phát triển, bất ngờ đồng loạt cắt bom. Những tiếng nổ chát chúa, sân bay Tân Sơn Nhất rung chuyển, cột khói lửa cao hàng chục mét.
Xen kẽ chuỗi tiếng nổ đinh tai của bom là tiếng đại liên tạch tạch của lính bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất.
Người Mỹ đã đem hơn 500 A37 đến tham chiến ở Việt Nam, số lượng A37 nhiều nhất tham gia một cuộc chiến. Họ không bao giờ có thể nghĩ rằng, có ngày những chiếc A37 trở thành vũ khí để quân Cách mạng tấn công vào ngay trung tâm Sài Gòn.
“Đây, có quả bom trúng kho nguyên liệu ngay gần Trại Davis”, vị sĩ quan phiên dịch ở Trại Davis lấy bức ảnh toàn cảnh sân bay Tân Sơn Nhất chụp năm 1973 rồi chỉ cho chúng tôi một vị trí ở sân bay bom đánh trúng.
Trụ sở Phòng Tùy Viên quân sự Mỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất choáng váng bởi trận bom, gửi ngay báo cáo về Đại sứ quán Mỹ: “6 quả bom rơi trúng khu vực đỗ máy bay của không lực Việt Nam Cộng hòa, phá hủy nhiều máy bay”.
Trong trại Davis, gần 300 cán bộ chiến sĩ nằm rạp trong hầm trú ẩn, cảm nhận rõ rung chấn do bom nổ. Có thể là không quân Sài Gòn phản chiến, ý nghĩ xuất hiện trong đầu các cán bộ Trại Davis, chứng tỏ hàng ngũ chúng đã rối loại, thời cơ lớn cho ta.
Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sơn hồi tưởng lại khoảnh khắc trên: “Tiếng bom vừa dứt, tôi nhảy về phòng máy, gửi ngay một bản tin ngắn trực tiếp về Hà Nội. Có năm máy bay A37 đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất. Có lẽ không quân địch phản chiến”. Chi tiết được ông viết trong cuốn sách Trại Đa-vít, 823 ngày đêm.
Thời điểm đó, các cán bộ trong Trại Davis chưa biết người điều khiển tốp máy bay A37 chính là phi đội Quyết Thắng của ta.
Cách trại Davis khoảng 2000m theo chiều thẳng đứng, Thượng úy Nguyễn Văn Lục điều khiển A37 dội bom xuống Tân Sơn Nhất.
“Máy bay ném bom hạng nhẹ này mang được đến 4 quả bom, nếu cắt bớt thùng nhiên liệu”, Đại tá Lục nói.
Bầu trời Sài Gòn rung chuyển dưới tiếng gầm động cơ của 5 chiếc A37 với gần 20 quả bom mang theo. Lửa khói bốc lên mù mịt. Từ đài chỉ huy của địch vang lên tiếng thất thanh “máy bay của phi đội nào, cho biết phiên hiệu”.
"Rõ ràng kẻ địch hoàn toàn bị bất ngờ và hoảng loạn", Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Lục nói.
Nhiệm vụ lần này không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn là trách nhiệm lớn lao, phi đội phải ném bom khu vực đường lăn và khu đỗ máy bay quân sự nhưng phải đảm bảo cho hai phái đoàn quân sự của ta tại Trại Davis - Tân Sơn Nhất.
Chỉ 6 ngày luyện tập, với vài lần bay thử, phi đội Quyết Thắng đã làm chủ chiếc A37 – loại máy bay vốn xa lạ với họ.
"Làm quen với máy bay phải khoảng 6 tháng, nhưng chỉ vài ngày, chúng tôi đã “thành thạo", ông Lục nhấn mạnh, thời gian ngắn ngủi ấy là một kỳ tích.
Chiều hôm ấy, 16h25, từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang), 5 chiếc A37 cất cánh, mang theo mệnh lệnh lịch sử. Đội hình gồm: số 1 Nguyễn Thành Trung, số 2 Từ Đễ, số 3 Nguyễn Văn Lục, số 4 Hoàng Mai Vượng và Trần Văn On, số 5 Hán Văn Quảng. Họ bay về phía Sài Gòn, lòng đầy quyết tâm.
"Chỉ 30 giây sau khi vượt sông Nhà Bè, Tân Sơn Nhất đã hiện rõ trước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi bay trên bầu trời Sài Gòn" ông Lục kể, như thể khoảnh khắc ấy vẫn sống động trong tâm trí.
Từ độ cao 5.500 feet, phi công Nguyễn Thành Trung và Từ Đễ dẫn đầu, bổ nhào xuống mục tiêu. Đến 1.500 feet, bom được thả, khói lửa bùng lên.
Tiếp theo, Nguyễn Văn Lục, Hán Văn Quảng, Hoàng Mai Vượng và Trần Văn On lần lượt công kích. Dù vậy, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Máy bay của ông Nguyễn Thành Trung phải bay đến lần thứ ba mới thả hết bom, còn máy bay của ông Lục chỉ cắt được hai quả, mang hai quả còn lại trở về.
Khói lửa ngợp trời, tiếng bom nổ rung chuyển Sài Gòn. 24 máy bay địch bị phá hủy, tinh thần quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn rơi vào hoảng loạn. Tân Sơn Nhất chìm trong khói lửa.
“Chúng tôi hạ cánh an toàn sau đó với những cái ôm từ đồng đội tại sân bay Thành Sơn”, Đại tá Lục nhớ lại.
Những ngày cuối tháng 4 năm 1975 là những ngày khó khăn và hoảng loạn đối với Mỹ - Ngụy theo miêu tả của Đại tá Đào Chí Công, sĩ quan đối ngoại của Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Trong không khí hỗn loạn và tuyệt vọng, khi tiếng súng và pháo kích dồn dập vang lên, chính quyền Sài Gòn và người Mỹ tìm mọi cách để níu kéo những gì còn sót lại.
Ông Công kể lại những ký ức sống động về những ngày lịch sử ấy, khi các phái đoàn “thương thuyết” từ Sài Gòn lũ lượt kéo đến Trại Davis, mang theo hy vọng mong manh và cả sự bất lực.
Phía Mỹ, đại sứ Graham Martin đã dùng nhiều cách khác nhau để tìm kiếm một “giải pháp chính trị” cho miền Nam, nhưng bất thành.
Về chính quyền Sài Gòn, ông Dương Văn Minh nhậm chức tổng thống từ chiều 28/4. Ngay sau đó, ông liên tục “yêu cầu Hà Nội ngừng chiến và thương thuyết chính trị” thông qua việc tìm kiếm những nhân vật tên tuổi để tiếp xúc và thương lượng với Quân giải phóng tại Trại Davis. Thế nhưng quân ta vẫn tiến công, pháo bắn dồn dập.
Đại tá Công nhớ lại: “Ngày 29/4, có tới ba phái đoàn của chính quyền Sài Gòn lặn lội đến Trại Davis để xin gặp Trưởng đoàn ta”. Mỗi đoàn mang một câu chuyện, một hy vọng, nhưng tất cả đều chung một kết cục.
Trưa 29/4, sau đợt pháo kích dữ dội vào sân bay Tân Sơn Nhất, một đoàn bốn người tự xưng là “phái viên của Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền” xuất hiện.
Dẫn đầu là ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng trưởng Tiếp thương, cùng các phụ tá Nguyễn Đình Đầu, Tô Văn Cang và Nguyễn Văn Hạnh. Họ bước vào Trại Davis với vẻ mặt căng thẳng, mang theo lời đề nghị thương thuyết.
Nhưng Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, người đứng đầu phái đoàn ta, không để họ chờ lâu.
Qua Đại úy Nguyễn Hữu Tài, ông gửi một thông điệp ngắn gọn nhưng cứng rắn: “Mọi vấn đề đã được nói rõ trong tuyên bố ngày 26/4/1975 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”. Đoàn khách lặng lẽ ra về.
Ngày 26/4/1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam ra tuyên bố khẳng định mục tiêu của nhân dân ta ở miền nam là xóa bỏ chính quyền Sài Gòn, công cụ của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, xóa bỏ bộ máy chiến tranh và bộ máy kìm kẹp, đàn áp nhân dân miền nam Việt Nam.
14h30, phái đoàn thứ hai xuất hiện, lần này là Giáo sư Châu Tam Luân và Linh mục Chân Tín. Họ xin được gặp để bàn về số phận của Sài Gòn.
Trung tá Bùi Thiệp được cử ra tiếp đón. Ông trao cho họ bản tuyên bố ngày 26/4, như một lời nhắc nhở rằng thời gian cho những cuộc thương lượng đã hết. Hai vị khách đành ngậm ngùi nhận tài liệu và rời đi.
“Lúc này pháo của ta vẫn bắn cấp tập vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất”, Đại tá Đào Chí Công mô tả lại.
Gần tối, Giáo sư Châu Tam Luân quay lại, lần này ông đi cùng Linh mục Chân Tín và luật sư Phạm Ngọc Liễn. Họ khẩn khoản xin được gặp, giọng nói lộ rõ sự cấp bách.
Đại tá Võ Đông Giang, trong hầm chỉ huy dự bị, giữa tiếng pháo cấp tập bên ngoài, tiếp đón họ.
"Cuộc trò chuyện ngắn nhưng quyết liệt. Ông Giang thẳng thắn tuyên bố: Các ông về nói với Dương Văn Minh là đầu hàng đi thôi, vì giờ không còn gì để thương lượng nữa”. Chi tiết được ông viết trong cuốn sách Trại Đa-vít, 823 ngày đêm.
Khi cuộc gặp kết thúc, khoảng 21 giờ, một thông báo từ Bộ Tư lệnh chiến dịch rằng pháo binh ta chuẩn bị giáng những đợt tấn công vào các mục tiêu trọng yếu ở Sài Gòn. Lo sợ nguy hiểm, nhóm ba vị khách xin được ở lại Trại Davis qua đêm.
“Tối đó, nhóm ba người được ông Giang đãi trà Hồng Đào, thuốc lá Điện Biên, kẹo Hải Hà gửi từ Hà Nội và những quả chuối chín vàng mà các chiến sĩ của ông tự vun trồng trong Trại Davis”, vị Đại tá kể.
Sáng hôm sau, ngày 30/4/1975, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn va Đại tá Võ Đông Giang tiễn ba vị khách ra cổng, mỗi người được tặng 2 chai rượu lúa mới và một gói lương khô.
Trong khi đó, tại Dinh Độc Lập, Tổng thống Dương Văn Minh vẫn đang bối rối, lo lắng.
Tối 29/4, ông lên đài phát thanh, yêu cầu các đơn vị giữ nguyên vị trí và thông báo rằng chính phủ đã cử người đi thương lượng.
Nhưng ông đâu hay biết, những “phái viên” của mình đang “mắc kẹt” tại Trại Davis, giữa lòng quân Giải phóng, với những tách trà và lời tuyên bố không khoan nhượng.
"Khi chúng tôi mới vào Trại Davis, kẻ thù bằng mọi mưu mô, bỉ bôi, uy hiếp, đe dọa và khiêu khích. Chúng ra sức ngăn cản hoạt động của chúng ta...
Thế mà những ngày cuối cùng của chiến tranh, trụ sở của phái đoàn ta ở Trại Davis lại biến thành nơi mà từ Đại sứ Mỹ đến những tên đầu sỏ ngụy quân, ngụy quyền tìm đến để thăm dò, để cầu cạnh... để mong gỡ gạc được phần nào sự thật bại của chúng", chi tiết được ông Trần Văn Khánh - nguyên sĩ quan phiên dịch tiếng anh của Đoàn ĐBQS Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam viết trong cuốn "Trại Davis - 823 ngày đêm.
Đón đọc Bài 3: Trại Davis, sáng 30/4/1975
*Bài viết có sử dụng tư liệu của Ban liên lạc CCB Ban liên hợp quân sự Trại Davis và Trung tâm lưu trữ Quốc gia III.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding Hoàng Quang Thịnh và nhiều người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 giả.
Nếu tôi yêu con đúng cách, con sẽ luôn quay về – không phải vì bị giữ lại, mà vì muốn trở về.
Triều đình nhà Lê bị chúa Trịnh lộng quyền, Nguyễn Đình Đắc cho rằng khi nhà Lê không còn thì dòng dõi chúa Nguyễn Hoàng có thể kế nghiệp vua Lê. Sau đó, Nguyễn Đình Đắc đã quyết định đầu quân cho chúa Nguyễn Phúc Ánh...
Người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh. Đỗ Cẩm Ly được xướng tên giành giải Á hậu 1 Miss Cosmo Vietnam 2025.
Trong trận chiến này, Hàn Tín liều mình đi vào vùng nguy hiểm, dàn dựng đội hình quay lưng vào sông, một đòn tiêu diệt quân Triệu. Dàn trận này đã trở thành một điển hình nổi tiếng trong lịch sử các cuộc chiến tranh Trung Quốc cổ đại về việc sử dụng quân linh hoạt để giành chiến thắng khi có ít binh lính.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, báo chí cách mạng phải là tiếng nói trung thực, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời tiên phong kiến tạo những giá trị mới, khơi dậy khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Năng lực của người sinh vào 3 tháng Âm lịch này không quá xuất sắc nhưng đường đời không khó khăn, trắc trở vì có nhiều quý nhân giúp đỡ.
Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất và buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại. Ước tính, nếu là hàng thật, số lượng này có giá trị lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Hai tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX của Báo NTNN/Dân Việt đều thuộc thể loại Phóng sự điều tra về đề tài tài nguyên, môi trường ở nông thôn, miền núi.
Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, biểu trưng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nói lên rằng, người làm báo có sao vàng trên ngòi bút. Nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Tối nay (21/6), Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tác phẩm “Những vùng quê dậy sóng nay đã thành điểm sáng” của báo NTNN/Dân Việt được trao Giải C Giải Báo chí Quốc gia 2024.
Dự báo thời tiết 4 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên cả nước có nơi nắng nóng, nhiều nơi có mưa dông. Các thí sinh xem chi tiết dưới đây.
Atshimene Charles là tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam. Chân sút 24 tuổi khoác áo ĐT Nigeria từ năm 2021.
Quân đội Nga đang tái tổ chức tại miền Nam Ukraine và nhiều khả năng sẽ tăng cường các đợt tấn công trong vài ngày tới, ông Nazar Voloshyn, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine cảnh báo.
Dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận, Israel được cho là sở hữu kho vũ khí hạt nhân từ nhiều thập niên trước, trong khi tiếp tục duy trì một chương trình phát triển được bao phủ bởi bí mật và không chịu sự giám sát quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 21/6 yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 20/6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ không để nền kinh tế Nga rơi vào trì trệ hay suy thoái, bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng từ các chuyên gia và quan chức cấp cao.
Lễ Tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – năm 2024 được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Tuyển thủ ĐT Malaysia rời CLB TP.HCM, gia nhập bến đỗ bất ngờ; HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự lớn; Gyokeres muốn đầu quân cho Arsenal; Gareth Bale sắp mua Cardiff?; vợ Hồ Tấn Tài nhận “mưa lời khen”.
Ngày 21/6, một tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Ngô Văn Cà Trương (SN 1990, trú tại huyện Bác Ái, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
104 tuần qua, Báo Dân Việt đã đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ nhiều bệnh nhân, người thân khó khăn qua những suất cơm 0 đồng. Cùng với đó là những lời hỏi thăm, động viên đã mang đến cho họ niềm tin và hy vọng vào ngày mai tươi sáng.
"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa đã khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi đột ngột bỏ vai, rời đoàn làm phim.
Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Thường trực Ban Bí thư ký quyết định chỉ định nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra của 23 tỉnh, thành (mới).
Theo các chuyên gia, mức độ quan tâm của nhà đầu tư tăng mạnh khiến giá bán và giá cho thuê chung cư tại TP.HCM tiếp tục lập đỉnh.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam và Ban biên tập Tạp chí đã chính thức ra mắt Tạp chí Hàng không (tapchihangkhong.vn) thu hút sự quan tâm của độc giả.
Các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran đặc biệt gây lo ngại cho Nga - quốc gia đã xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân duy nhất còn hoạt động của Tehran, một phần của mạng lưới nguyên tử lâu đời hiện đang bị đe dọa bởi các cuộc không kích dữ dội của Israel.
River Plate vs Monterrey là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng E FIFA Club World Cup 2025™ và hai đội đều có thực lực tốt để giành điểm.
3 con giáp này cuộc sống sẽ trôi chảy, không phải lo lắng về cơm áo, cuộc sống mới sung túc, thuận lợi sẽ bắt đầu từ tháng 6 Âm lịch.
Nhiều người thường xuyên trải qua cảm giác khó chịu, bồn chồn ở chân vào ban đêm nhưng không mấy ai nhận ra đó có thể là dấu hiệu của một hội chứng thần kinh mang tên Restless Legs Syndrome – hay còn gọi là hội chứng chân không yên.
Hai tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX của Báo NTNN/Dân Việt đều thuộc thể loại Phóng sự điều tra về đề tài tài nguyên, môi trường ở nông thôn, miền núi. Các tác phẩm thể hiện sự dấn thân của các phóng viên, vượt qua khó khăn, hiểm nguy từ sông sâu, hồ rộng đến núi đá cheo leo và cả sự đe dọa từ các thế lực “đen” để làm nên thành công của 2 loạt bài.
Xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An hiện có 35 hộ dân nuôi cá vược. Sau khoảng 9 tháng nuôi, cá vược con nào cùng to bự, đạt trọng lượng từ 3 đến 5 kg có thể xuất bán với giá 120.000 đồng/kg. Cá vược được người tiêu dùng ưa chuộng có từng nào thương lái cũng cân hết.